13 Sinh hoạt Liên tôn & Đại kết năm 2012

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 680 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

KHAI

Toàn Ban Đối thoại liên tôn

Gom vui lượm khó, cộng dồn cuối năm.

Ước như con kiến chuyên chăm

Lưu hương mười hướng: tình thâm đại đồng.

*  *  *

LƯU…

Trong làn xuân sớm Nhâm Thìn,

Con đường Đại Kết, tầm nhìn đã quang.

Chào thăm Tổng Hội Tin Lành,

Đến nhà Cơ Đốc: hỉ hoan tọa đàm.

Hướng sang Bình Thạnh hỏi thăm…

Nhà Mê-nô-nit Việt Nam, vào chào.

*  *  *

Cộng đồng Tôn giáo Baha'i,

Đến thăm Tòa Tổng, ghé vào thăm Ban.

Cùng nhau làm đẹp tương quan,

Thân tình đối thoại – việc lành chung tay.

*  *  *

Tháng Năm, gặp bạn phương xa,

Đoàn Mê-nô-nít Ca-na-đa về…

Sẻ chia kinh nghiệm thật mê !

“Tôi dùng khiếm khuyết để kề anh em…”

*  *  *

Thánh Tâm lại gởi quà thêm,

Đưa Công giáo Mỹ đến thềm Liên Tôn.

Rủ nhau thăm Bạn Thiền môn,

Phái tu Khất Sĩ – Pháp môn nước nhà.

*  *  *

Đức Huỳnh lập Đạo Tứ Ân,

Bảy ba năm sử, báo ân Phật – người.

Ban mình cũng đáp lời mời,

Đến vui cùng Bạn, góp lời tâm giao.

*  *  *

Mừng “Vườn thơ đạo” ấn hành,

Thi nhân Công giáo nội thành hòa thơ.

Cùng nhau thăm lại Qui Nhơn,

Viếng nhiều Thánh tích, ngâm thơ nhớ HÀN.

Một vườn thơ đạo đã xanh,

Khơi dòng văn đạo, ta nhanh hòa lòng.

*  *  *

Tháng Mười “Hội ngộ liên tôn”

Nhớ ngày hăm bảy – bước dồn bên nhau.

“cùng nhau vượt qua khổ đau.”

Chủ đề ngày Hội, nhịp cầu cảm thông.

Anh em lương giáo một lòng,

Thắp lên ngọn lửa – vạn lòng cùng soi.

Lửa Tình, ban xuống từ TRỜI.

Những mong Lửa ấy ngời ngời nhân gian.

*  *  *

Vui thêm vì được kết giao

“mừng ngày thành lập Thánh Tòa Vô Vi”

Thưa rằng: “Hạt giống tâm linh…”

TRỜI ươm Tâm Đạo – khiến mình anh em.

*  *  *

Mừng Ban sinh nhật “tròn ba”,

Cùng nhau chiêm niệm: số ba lạ kỳ.

BA NGÔI đã cử mình đi,

Ba chiều đối thoại, khắc ghi trong lòng:

Hướng trên – tin, mến, cậy trông.

Hướng tha bác ái – hướng trong sửa mình.

Ba đường đối thoại thành hình:

“Liên tôn – Đại kết – Nhà mình”, cùng lo.

Ba năm ân sủng đầy no

Giáo dân, giáo sĩ, dòng tu dự phần.

Nguyện cùng LO-GOS, THẦN – NHÂN.

Làm cho hạt giống nảy mầm đức tin.

Bước vào Năm Thánh Đức Tin,

Tin bằng hành động, Bạn – mình chung xây.

*  *  *

Đường tu lắm nẻo nhiệm mầu,

Giới tu Đại Đạo nối cầu nữ tu.

Pháp tu, hành Đạo, kinh cầu…

Nhà tu hai Đạo cùng nhau tỏ trình.

Đẹp thay những bậc anh minh

Say mê Thượng Đế: dâng mình, giác tha.

*  *  *

Anh em Cơ Đốc Phục Lâm

Mời Ban dự Đại Hội Đồng lần hai.

Vui này chưa đếm số hai,

Niềm vui Đại Kết hương bay mát lòng.

Chúc cho Đại Hội thành công,

Mở ra hợp tác, hiệp thông việc lành.

*  *  *

Tìm về Thánh thất Bàu Sen

Hiệp cùng Bạn Đạo hát khen CHA TRỜI

Đã ban Thánh Tử cứu đời,

Muôn dân, muôn nước, mọi thời cúc cung.

Hai bên tiếp nối hiệp thông

Nói về: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Chúa Trời nay đã thăm nhà,

người nhà đón tiếp, một NHÀ phúc thay.

*  *  *

Chính ngày mừng Chúa Giáng Sinh,

Ban mừng trang web thành hình trọn năm.

Nhờ Trời chúc phúc may lành,

Đưa cư dân mạng tham quan liền liền…

Một năm nửa triệu lượt xem,

Động viên người viết – người xem hài lòng.

HÒA…

Mười ba sự kiện liên tôn,

Chỉ như bề nổi của hồn liên tôn.

Cho con cúi xuống tận Nguồn,

múc dòng thánh đức đang tuôn giữa đời.

chúng ta – hết thảy con TRỜI,

anh em tái hiệp – Nước Trời hiển dung.

 


Ngày cuối năm Nhâm Thìn,

Hòa Duyên