Bức tranh toàn cảnh về Đại hội “GO! Franciscan Youth Meeting” tại Assisi
Từ ngày 03 đến 06/08/2026, thành phố Assisi đón khoảng 2.150 người trẻ đến từ nhiều quốc gia tham dự Đại hội “GO! Franciscan Youth Meeting”. Trong bầu khí kỷ niệm 800 năm ngày thánh Phanxicô qua đời, bốn ngày gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ trở thành lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi sự dửng dưng, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn và trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, hòa bình và hy vọng.
Assisi, thành phố cổ kính của vùng Umbria, miền trung nước Ý, là nơi gắn liền với cuộc đời thánh Phanxicô. Tại đây, ngài đã chọn sống nghèo khó, đến gần những người bị bỏ rơi và trở thành khí cụ hòa giải giữa những xung đột của thời đại. Sau tám thế kỷ, di sản của “Người Nghèo thành Assisi” vẫn tiếp tục chất vấn con người hôm nay về cách sử dụng của cải, xây dựng các mối tương quan, chăm sóc công trình tạo dựng và sống tình huynh đệ.
Một cuộc gặp gỡ mở rộng cho mọi người
Đại hội dành cho người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, gồm những người đã sống đức tin, những người đang tìm kiếm và cả những người không thuộc một tôn giáo nào. Họ đến Assisi với những câu hỏi về căn tính, tương lai, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống, nhưng họ cũng chia sẻ cùng một khát vọng: tìm thấy con đường giúp cuộc đời trở nên trọn vẹn hơn.
Theo thầy Luca Di Pasquale, một trong những người phụ trách tổ chức, việc mở rộng cánh cửa cho tất cả phát xuất từ sức thu hút của thánh Phanxicô, một chứng nhân vẫn có khả năng chạm đến con người vượt ra ngoài những ranh giới tôn giáo.
Thầy giải thích: “Việc nhận thấy thánh Phanxicô tiếp tục thu hút con người vượt ra ngoài ranh giới đức tin đã dẫn chúng ta đến việc táo bạo thử sức, đặt mình phục vụ những ai có lẽ muốn bước một bước vượt qua định kiến, để kết nối lại với những điều quan trọng trong cuộc sống và biết đâu có thể gặp gỡ Chúa. Chúng ta không biết chắc, đó là điều chúng ta hy vọng, nhưng không hề áp đặt”.
Sự kiện do ba gia đình lớn của Dòng Phanxicô – Anh em Hèn Mọn (OFM), Anh em Hèn Mọn Viện Tu (OFM.Conv), và Anh em Hèn Mọn Capuchino (OFM.Cap) – phối hợp với Giáo phận Assisi, chính quyền thành phố và Ủy ban Quốc gia Kỷ niệm 800 năm ngày thánh Phanxicô qua đời tổ chức.
Tinh thần hợp lực này cũng được thể hiện trong công tác đón tiếp. Ban tổ chức đã chọn một phương thức đơn sơ, linh hoạt và mang đậm tính cộng đoàn. Các nhà thi đấu, khu vực hội chợ và những cơ sở sẵn có tại địa phương được chuyển thành nơi lưu trú cho người trẻ. Hàng chục ngàn phần ăn được chuẩn bị với sự tham gia trực tiếp của người dân Assisi.
Nhờ đó, những người tham dự không chỉ là khách đến thăm một địa điểm hành hương, nhưng thực sự trở thành một phần của thành phố. Họ cùng ăn, cùng nghỉ, cùng di chuyển, cùng chia sẻ những bất tiện và niềm vui. Chính trong những điều bình thường ấy, kinh nghiệm về tình huynh đệ dần được hình thành.
Lắng nghe để trở thành nhân vật chính
Các buổi hội thảo là một trong những trọng tâm của Đại hội. Ngày 4/8 được dành cho việc lắng nghe, trong khi ngày 05/08 mở ra những xưởng thực hành năng động hơn, để người trẻ phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ quan điểm. Những chủ đề chính gồm hòa bình, tha thứ, ơn gọi, đời sống nội tâm, trách nhiệm xã hội và tình huynh đệ.
Theo thầy Luca, người trẻ không chỉ tham dự một chương trình đã được chuẩn bị sẵn, nhưng được mời gọi trở thành những nhân vật chính. Những chia sẻ và đề nghị của họ được tổng hợp thành một “thư về sứ vụ”, để kinh nghiệm tại Assisi không kết thúc khi Đại hội khép lại, nhưng tiếp tục được sống trong các giáo xứ, cộng đoàn và môi trường xã hội.
Tại Vương cung thánh đường Đức Maria các Thiên thần, một nhà nguyện mang tên “Cụm Bụi Gai Cháy” được dành riêng cho việc Chầu Thánh Thể liên tục. Giữa các buổi hội thảo và sinh hoạt, người trẻ có thể đến đây ở lại trước Chúa, lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn và nhận ra tiếng gọi dành cho cuộc đời mình.
Âm nhạc cũng trở thành một ngôn ngữ quan trọng, giúp người trẻ diễn tả niềm tin, khát vọng và niềm hy vọng. Qua các bài hát, những cuộc gặp gỡ và giao lưu văn hóa, người tham dự khám phá rằng sự khác biệt về ngôn ngữ và nguồn gốc không nhất thiết dẫn đến chia rẽ, nhưng có thể làm phong phú kinh nghiệm hiệp thông.
Một đêm khai mạc của niềm vui và thinh lặng
Trong đêm khai mạc, Quảng trường Phía Dưới của Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô trở thành một biển người trẻ. Bài hát chủ đề “Ho fatto la mia parte” – “Con đã làm phần việc của con” – vang lên như lời mời gọi mỗi người đừng đứng ngoài những vấn đề của thời đại, nhưng can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình.
Đức TGM Felice Accrocca gợi lại Đại Hội Chiếu năm 1221, khi hàng ngàn anh em quy tụ quanh thánh Phanxicô và nghỉ trên những chiếc chiếu dựng tạm. Họ không có những phương tiện lớn lao, nhưng được liên kết với nhau bằng đức tin, sự đơn sơ và tình huynh đệ.
Từ hình ảnh ấy, ngài mời gọi người trẻ đừng sống một đức tin “có thời hạn”, tạm bợ hoặc chỉ được duy trì khi thuận tiện. Trong một xã hội khiến nhiều người sợ những cam kết lâu dài và luôn muốn để ngỏ mọi lựa chọn, thánh Phanxicô nhắc rằng chỉ khi dám trao ban chính mình, con người mới tìm thấy niềm vui sâu xa.
Sau những giờ phút ca hát và nhảy múa, cha Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn, bất ngờ đề nghị: “Chúng ta hãy thử dành một khoảnh khắc tĩnh lặng”.
Chỉ trong chốc lát, quảng trường với hàng ngàn người chìm vào im lặng. Không còn tiếng nhạc, tiếng nói chuyện hay âm thanh từ điện thoại. Cha Massimo nói: “Sẽ có nhiều tiếng nói, nhiều bài hát và nhiều niềm vui. Nhưng sự tĩnh lặng này rất quan trọng: đó là nguồn cội mà từ đó mọi thứ được sinh ra”.
Trong một thế giới không ngừng tạo ra âm thanh, hình ảnh và thông tin, thinh lặng trở thành một hành động mang tính ngôn sứ. Khoảnh khắc tại Assisi nhắc rằng mọi sự dấn thân đích thực phải bắt đầu từ nội tâm. Không có thinh lặng, lời nói dễ trở nên trống rỗng; không có lắng nghe, hoạt động có thể biến thành một hình thức chạy trốn.
Đêm khai mạc khép lại với Kinh Lạy Cha được đọc bằng nhiều ngôn ngữ. Những tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một lời cầu nguyện duy nhất, diễn tả vẻ đẹp của sự hiệp nhất không xóa bỏ khác biệt. Mỗi người vẫn mang theo văn hóa, lịch sử và căn tính riêng, nhưng tất cả cùng nhận mình là con cái của một Cha và là anh chị em với nhau.
Những “lời tiên báo cho hòa bình”
Một trong những điểm nhấn của Đại hội là triển lãm “Profezie per la Pace” – “Những lời tiên báo cho hòa bình”. Cuộc trưng bày không chỉ kể lại sự tàn phá do bom đạn, nhưng hướng ánh nhìn đến những mầm sống vẫn tiếp tục nảy sinh giữa chiến tranh.
Triển lãm giới thiệu mười câu chuyện có thật tại những vùng đất đang chịu nhiều đau khổ như Palestine, Haiti, Rwanda và Myanmar. Điểm chung của các câu chuyện không phải là sự vắng bóng của bạo lực, nhưng là sự hiện diện của những con người từ chối để cái ác có tiếng nói cuối cùng.
Cô sinh viên Cecilia, một trong những người hướng dẫn triển lãm, giải thích: “Khi nghe nói về một nhà tiên tri, chúng ta thường nghĩ ngay đến một ai đó biết trước tương lai. Thực ra, như Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã dạy: nhà tiên tri là người biết nhìn sâu vào thực tại ngày nay. Ngay cả trong sự hỗn loạn, máu chóc và chiến tranh, họ vẫn nhận ra được những dấu chỉ của thiện chí vốn đã tồn tại”.
Theo cách hiểu này, tiên báo không phải là trốn chạy hiện tại để suy đoán về một tương lai xa xôi, nhưng là khả năng nhìn sâu vào thực tại và nhận ra những hạt giống của điều thiện, ngay khi bạo lực và tuyệt vọng dường như đang thống trị.
Ngay lối vào triển lãm, một bản đồ thế giới thể hiện 184 cuộc xung đột. Con số ấy đặt người xem trước một thực tế đau lòng: chiến tranh không phải là biến cố xa xôi, nhưng là một vết thương đang lan rộng trên hành tinh. Tuy nhiên, bản đồ không nhằm đẩy con người vào thất vọng, nhưng đặt ra câu hỏi: cái ác có phải là lời cuối cùng hay không?
Một trong những câu chuyện được giới thiệu là việc xây dựng hồ bơi cho trẻ em tại Aleppo, Syria. Hồ bơi không làm chiến tranh chấm dứt, nhưng khẳng định rằng ngay giữa một thành phố bị tàn phá, trẻ em vẫn có quyền được vui chơi, được sống và mơ ước.
Triển lãm cũng kể về những người mẹ Israel và Palestine cùng mất con trong chiến tranh, nhưng đã lựa chọn ngồi lại, lắng nghe và ôm lấy nhau. Những cử chỉ nhỏ bé ấy có khả năng cắt đứt vòng xoáy hận thù, cho thấy hòa bình bắt đầu khi một người từ chối nuôi dưỡng oán hận và chọn nhìn người khác như một anh chị em.
Gặp lại một Phanxicô đích thực
Một cuộc triển lãm khác giúp người tham dự khám phá cuộc đời và linh đạo của thánh Phanxicô. Theo thầy Luca, mục tiêu là loại bỏ những hình ảnh mỹ hóa đã được gán cho thánh nhân và trở lại với chính những lời ngài để lại trong Di chúc.
Thánh Phanxicô hấp dẫn người trẻ bởi sự đơn sơ, tính triệt để và khả năng nói với họ như một người bạn cùng thời. Thầy Luca nhận định: “Phanxicô cuốn hút và điều làm nên sức hút ở ngài là sự đơn sơ, cách ngài nói về cuộc sống của giới trẻ như thể một người bạn cùng lứa và đặc biệt là thực tế Phanxicô từ xưa đến nay luôn là một kẻ mộng mơ vĩ đại. Ngài chưa bao giờ là một thanh niên hài lòng với cuộc sống bằng lòng và đó là điều cuốn hút nhiều bạn trẻ”.
Thầy thường đặt câu hỏi với người trẻ: “Giấc mơ của bạn là gì? Khao khát lớn nhất mà bạn mang trong lòng là gì?”. Điều khiến thầy buồn là nhiều người không thể trả lời, như thể họ đã bỏ cuộc giữa chừng và không còn dám mơ ước.
Thánh Phanxicô có thể đánh thức nơi họ một “sự băn khoăn thánh thiện”, giúp họ không bằng lòng với một cuộc sống tầm thường. Tuy nhiên, cần tránh biến thánh nhân thành biểu tượng cho những điều ngài chưa từng nói hoặc tách ngài khỏi căn tính Kitô giáo.
Một ví dụ là Bài Ca Anh Mặt Trời, thường chỉ được đọc như một văn bản về sinh thái. Trên thực tế, tác phẩm được viết khi thánh Phanxicô đang chịu đau đớn thể xác, cô đơn tinh thần và vừa nhận các dấu thánh tại La Verna.
Bài ca trước hết là lời ngợi khen Thiên Chúa. Thánh nhân nhìn các thụ tạo như những dấu vết của Đấng Tạo Hóa. Việc chiêm ngắm chúng giúp ngài không tự khép kín trong những mệt mỏi và đau khổ của mình, nhưng tiếp tục mở lòng với Thiên Chúa và toàn thể công trình tạo dựng.
Cuộc gặp với ĐGH Lêô XIV
Đỉnh cao của Đại hội là chuyến viếng thăm mục vụ của ĐGH Lêô XIV vào sáng ngày 06/08, lễ Chúa Hiển Dung, tại Vương cung thánh đường Đức Maria các Thiên thần, nơi gìn giữ Nhà nguyện Porziuncola.
Tại ngôi nhà nguyện nhỏ này, thánh Phanxicô đã sống với những anh em đầu tiên, đặt nền móng cho Dòng Anh Em Hèn Mọn và hoàn tất hành trình trần thế. ĐGH đã cầu nguyện riêng tại Porziuncola trước khi ra quảng trường gặp gỡ người trẻ và chủ sự Thánh lễ.
Được sai đi từ Assisi
Ý nghĩa của Đại hội “GO! Franciscan Youth Meeting” không được đo bằng số người tham dự hay số hoạt động được tổ chức, cho bằng điều còn lại trong tâm hồn người trẻ khi họ rời Assisi.
Hơn tám thế kỷ trước, thánh Phanxicô bắt đầu bằng việc lắng nghe Tin Mừng, đến gần người phong cùi, sửa lại một nhà thờ đổ nát và sống tình huynh đệ với những người đầu tiên đi theo mình. Từ những lựa chọn nhỏ bé ấy, một cuộc canh tân đã lan rộng trong Giáo hội và xã hội.
Người trẻ hôm nay cũng có thể bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ: lắng nghe người đang đau khổ, từ chối lời nói gây chia rẽ, bảo vệ người yếu thế, chăm sóc công trình tạo dựng, tha thứ cho người đã làm mình tổn thương và can đảm sống có trách nhiệm.
Từ Assisi, họ được mời gọi trở về các cộng đoàn của mình để không chỉ nói về tình huynh đệ và hòa bình, nhưng thực sự sống như anh chị em và trở thành những người kiến tạo hòa bình.
Quảng trường của thánh Phanxicô một lần nữa được lấp đầy bởi người trẻ. Nhưng điều quan trọng hơn là từ quảng trường ấy, họ được sai đi, mang theo lời mời gọi tiếp tục mơ ước và biến những giấc mơ thành những lựa chọn cụ thể của tình yêu.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi