Các Nữ tu Thừa Sai Thánh Thể ở Manila mang sự hiện diện của Chúa Giêsu đến với người nghèo khổ
Tại Baseco, một khu phố nghèo ở vùng cảng Manila, các nữ tu mang tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch sự sống, đến với những gia đình nghèo nhất. Các chị là những nhà truyền giáo mang sự Hiện Diện của Chúa giữa lòng dân chúng, những người mang lại hy vọng cho cuộc sống của rất nhiều người đang sống trong cảnh vô cùng nghèo khổ.
Sơ Lourdes thăm một phụ nữ bị ung thư
Đời sống của các Nữ tu Thừa Sai Thánh Thể, cùng với các giáo dân chia sẻ đặc sủng và sứ mạng với các chị, nổi bật với kinh nghiệm về Thánh Thể, Thánh Mẫu và truyền giáo. Thánh Thể là trung tâm của mọi điều các chị làm và sống, được kéo dài trong việc chầu Thánh Thể và trong chính cuộc sống của mình, qua sự dấn thân quảng đại và vui tươi.
Mỗi ngày các chị làm việc tại Baseco để giúp cho cuộc sống của những người sống sót trong điều kiện hết sức bấp bênh trở nên xứng với nhân phẩm hơn. Suy dinh dưỡng trẻ em, điều kiện vệ sinh kém, thiếu giáo dục và những ngôi nhà đôi khi không giống nơi ở của con người là một phần của thực tế khắc nghiệt mà họ phải sống.
Chương trình dinh dưỡng và đào tạo
Một trong những dự án do các nữ tu thực hiện là “Feeding Program”, một chương trình dinh dưỡng và giáo dục dành cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi. Các chị cũng dạy các em cầu nguyện và chầu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Các chị là chứng nhân về việc Chầu Thánh Thể trở thành động lực của cuộc sống các em và gia đình các em như thế nào. Nhiều câu chuyện không được kể vẫn ở lại trong Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng củng cố và khích lệ họ bằng sự Hiện Diện của Người.
Thánh Thể trở thành sự sống nơi những người đơn sơ
“Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sứ mạng của chúng tôi là việc cử hành Thánh Thể mỗi Chúa nhật”, nữ tu Liliam María Taborda Viana kể lại. Và chị nói thêm: “Thật đẹp biết bao khi thấy các em nhỏ chạy đi tắm và mặc bộ quần áo đẹp nhất để tham dự Thánh lễ, vừa chuẩn bị vừa reo lên: Tara, magmisa tayo! (Chúng ta đi lễ nào!, bằng tiếng tagalog, ngôn ngữ bản địa của các em)”. Niềm vui của Chúa tràn ngập cuộc sống của các em giữa cảnh nghèo khó.
Đến phần dâng lễ, trong một cuộc rước dài tiến lên bàn thờ, mỗi gia đình dâng lên Chúa hoa trái của hy sinh và lao động của mình (hai đêm bóc tỏi để bán, hoặc khuân vác thùng hàng ở chợ đường phố). Nữ tu Liliam kể lại: “Tôi thú nhận rằng tôi luôn khóc; họ sống trong cảnh khốn cùng mà vẫn dâng cho Thiên Chúa chút ít họ có, như bà góa trong Tin Mừng” (Lc 21,3-4).
Đồng hành và lắng nghe
Các Nữ tu Thừa Sai đồng hành với đời sống thường nhật của cộng đồng, thăm viếng các gia đình, lắng nghe họ và trao ban nhiều tình thương; các chị giúp đỡ những người mỗi năm mất tất cả vì bão tố, vốn xảy ra rất thường xuyên tại đất nước này. Cử chỉ đơn sơ như trao một cái ôm, tặng một nụ cười hay nắm tay họ là ánh sáng hy vọng cho mỗi người giữa cuộc khổ nạn của mình. “Người nghèo là bạn của tôi”, Chân phước María Emilia Riquelme, Đấng sáng lập dòng các Nữ tu Thừa Sai Thánh Thể, đã nói.
Lucy là một trong những tình nguyện viên và hiện là người phụ trách Nhà nguyện Thánh Thể do các Nữ Thừa Sai thành lập, đã đến Baseco hơn 15 năm trước. Ban đầu, cô chỉ là một người quan sát cơ sở truyền giáo. Cô dành nhiều thời gian trong nhà. Đắm chìm trong suy nghĩ và buồn bã, cô bóc tỏi từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều hôm sau để bán và nuôi gia đình bằng số tiền ít ỏi kiếm được.
Dần dần, cô khám phá ra rằng Tình Yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi đau khổ của mình, và hôm nay cô trở thành một nhà truyền giáo, thành viên của gia đình Missami (các nữ tu và giáo dân cùng chia sẻ đời sống và đặc sủng), và cùng với những phụ nữ khác trong cộng đồng, họ tiếp tục sứ mạng: “Chúng tôi cảm thấy mình được Chúa Giêsu sai đi từ Thánh Thể”, họ khẳng định. Họ nấu ăn cho chương trình dinh dưỡng, dạy trẻ em, hướng dẫn phụng vụ Thánh lễ Chúa Nhật và chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích.
Niềm hy vọng nơi một Thiên Chúa quan phòng
Tại một nơi bị gạt ra bên lề, nơi nguồn lực con người dường như cạn kiệt, ân sủng Thiên Chúa hoạt động cách âm thầm và hiệu quả thông qua đức tin của những người khiêm nhường, trong xác tín rằng, bất chấp bệnh tật, cái chết, bão tố và nghèo đói, phép lạ của sự sống luôn chiến thắng.
Khi ai đó nhận được nhiều hơn một chút so với bình thường, họ chia sẻ với hàng xóm; họ giúp đỡ nhau để tồn tại và cùng nhau nhân lên hy vọng, bởi họ biết rằng đoàn kết tạo nên sức mạnh.
Trong cơ sở truyền giáo ở tuyến đầu này, các nữ tu thực hiện ước mong của nhiều người: được nhìn nhận như những con người và được công nhận phẩm giá của mình, được trở thành người mang đức tin, văn hóa và truyền thống mà họ thuộc về – điều mà ít người trân trọng vì những định kiến bất công.
Chứng tá của các nữ tu thừa sai, những người mỗi ngày hiến dâng cuộc đời mình vì lợi ích của những người thiệt thòi nhất, làm chúng ta nhớ đến lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Tông huấn Dilexit Te: “Việc tiếp xúc với những người không có quyền lực và bé nhỏ là một cách thế căn bản để gặp gỡ Chúa của lịch sử. Nơi người nghèo, Người vẫn còn điều gì đó để nói với chúng ta” (Đức Giáo hoàng Lêô XIV).
Nữ tu María del Pino Rodríguez de Rivera Olives
Nguồn: vaticannews.va/vi
