Cuộc hành hương Giới trẻ Argentina đến Đền thánh Đức Mẹ Luján đạt con số kỷ lục với 2,7 triệu người
Bất chấp mưa lớn, theo số liệu của Bộ An ninh tỉnh Buenos Aires, khoảng 2,7 triệu người đã tham dự cuộc Hành hương Giới trẻ lần thứ 52 đến Đền thánh Đức Mẹ Luján, Argentina. Với chủ đề “Lạy Mẹ, trong vòng tay Mẹ, chúng con nhận ra mình là anh em”, cuộc hành hương trở thành lời mời gọi chữa lành các tương quan và xây dựng tình huynh đệ.
Cuộc hành hương bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 03.10.2026, từ Đền thánh San Cayetano ở Liniers, Buenos Aires. Đức Tổng Giám mục Buenos Aires Jorge García Cuerva, cùng tham gia đoàn hành hương, nhấn mạnh rằng để thực sự trở nên anh em với nhau, trước hết cần nhận ra Đức Maria là Mẹ của tất cả mọi người và Mẹ quy tụ chúng ta lại. Ngài mời gọi giảm bớt sự bất khoan dung, thái độ khinh miệt và những gì gây chia rẽ. Ngài mời gọi “không nên quá chú trọng vào những điều chia rẽ, mà hãy tập trung vào những gì gắn kết chúng ta với nhau”.
Trên suốt hành trình, các giáo xứ, phong trào và tổ chức đã thiết lập nhiều điểm hỗ trợ, cung cấp nước uống, thức ăn, chăm sóc người hành hương và cả những “cái ôm miễn phí”.
Sau giữa trưa, mưa tạnh và trời hửng nắng, những đoàn hành hương đầu tiên bắt đầu đến Luján. Nhiều người mệt mỏi, phải dìu nhau bước đi, nhưng vẫn xúc động khi tiến về Đền thánh. Buổi tối, lượng người quá đông khiến những chặng cuối kéo dài hơn một giờ. Lời cầu nguyện, nước mắt và những cái ôm trở thành hình ảnh sống động của đức tin.
“Chữa lành các mối tương quan” và trở thành “những người thợ xây dựng tình huynh đệ”
Sáng Chúa nhật 04.10.2026, Đức Tổng Giám mục García Cuerva chủ sự Thánh lễ chính tại quảng trường Belgrano trước Đền thánh. Trong bài giảng, ngài kêu gọi người Argentina “chữa lành các mối tương quan” và trở thành “những người thợ xây dựng tình huynh đệ”.
Ngài nhấn mạnh cuộc hành hương không có chia rẽ hay loại trừ, nhưng quy tụ mọi người như một dân tộc cùng tiến bước. Ngài kêu gọi chữa lành những vết thương do khinh miệt, bất khoan dung và bạo lực, đồng thời trở thành “những người thợ xây dựng tình huynh đệ”, biết tôn trọng, tha thứ và đối thoại với nhau.
Hướng đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Argentina, Đức Tổng Giám mục mong muốn cuộc hành hương Luján trở thành “trường học của tình huynh đệ”, nơi Đức Maria dạy mọi người biết tôn trọng, tha thứ và đối thoại với nhau.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi