Đôi điều cảm nhận về Lễ Vọng Phục Sinh

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-04-07 17:00:21  | RSS

Ngày 04.04.2026, chúng con, anh chị em Cao Đài, duyên may được tham dự đêm Lễ vọng Phục sinh với quý nữ tu Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa. Chúng con trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và cũng như đúc rút cho mình những bài học trong đêm Lễ trọng này. Anh em chúng con đa phần là những người đầu tiên dự lễ, được hát Thánh ca, được lắng nghe lời dạy của Thiên Chúa, câu truyện đức tin và được trò chuyện cùng quý Soeurs với tình yêu thương, lòng từ bi, tình bác ái và cả tinh thần Ý hợp tâm đầu - chứa chan niềm vui nhắc chúng con nhớ lời ca:

“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có đức Chúa Trời Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người

Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui”

Nhiều người trong số chúng con lần đầu đến với Tu Hội nên cái gì cũng lạ lẫm đối với chúng con. Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thánh thiêng của nhà nguyện. Soeur tổng Phụ Trách đón tiếp và trò chuyện với chúng con. Chính lòng hiếu khách này giúp chúng con cảm thấy thật gần gũi như đang được ở trong ngôi nhà Thánh của mình, với những người chị luôn ân cần quan tâm.

19g30 Lễ vọng Phục sinh bắt đầu! Không giới thiệu thành phần tham dự, điều đặc biệt mà thường các lễ bên ở Cao Đài chúng con luôn có trong phần mở đầu. Chúng con ngạc nhiên bởi dự lễ mà chưa biết tên Cha, quý thầy giúp lễ và quý Soeurs. Lễ vọng Phục sinh bắt đầu với nghi thức phép lửa và rước nến Phục Sinh linh thiêng. Trong đêm tối, ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh đang bừng lên, soi sáng nhân loại. Mỗi người cầm trên tay một ngọn nến cháy sáng như biểu tượng của việc thông dự vào mầu nhiệm phục sinh từ Ngài.

Xen kẽ trong lễ, quý Soeurs đọc những đoạn trích trong Thánh kinh, cùng hát Thánh ca, Cha chủ lễ đọc lời cầu nguyện… Có lẽ, chúng con sẽ không nhớ và không hiểu hết được từng câu từ trong nghi lễ nhưng cảm nhận được sự mầu nhiệm của Thiên Chúa đã tạo ra muôn loài vạn vật, tạo ra con người giống Thiên Chúa sống trong cõi nhân sinh này. Chúng con thấu cảm với nỗi đau của Chúa Giê-su Ki-tô qua những trận đòn roi, những vết đinh, vòng gai trên đầu… Ngài đã chết, dùng cái chết để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại.

Chúng con biết thêm Lễ vọng Phục sinh là một lễ cực trọng của anh em Công giáo vì bởi lẽ nếu Chúa không phục sinh thì những lời rao giảng xuất phát từ Thánh kinh trở nên trống rỗng và vô nghĩa.

Cha chủ lễ chia sẻ mọi hành động chúng ta đang thực hiện, mọi nghi lễ mà chúng ta trang trọng, sốt sắng cử hành đều diễn tả một niềm vui duy nhất: Niềm vui Chúa sống lại. Chúa sống lại để cho chúng ta được sống và sống thật, sống dồi dào. Chúa sống lại để mỗi

người chúng ta tìm thấy ý nghĩa của đời mình, và Chúa sống lại để chúng ta biết con đường tìm về cõi sống thật.

Cha chủ tế kể câu truyện đức tin xúc động, đáng học và đáng nhớ!

Để nhận chức Thánh đi phục vụ Giáo xứ, một chủng sinh Công giáo cần học ít là 2 năm Triết và 4 năm Thần học. Sau 3 tuần nghỉ Tết, khi cha trở lại giảng đường của lớp Thần học năm thứ 3 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, lớp có vẻ không vui vì vắng bóng 2 thành viên: một thầy xin nghỉ và một thầy mới bị tai nạn đang năm viện. Đó là thầy lớp phó dễ mến, thường ngày hoạt bát năng nổ. Tai nạn xảy ra đúng ngày 29 Tết vừa rồi khiến cho thầy bất tỉnh và hôn mê sâu. Trong hơn 3 tuần cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực ở bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình và bạn bè ai cũng hồi hộp lo âu. Sự việc khiến cả chủng viện và gia đình vô cùng lo lắng và mọi người nhắc nhớ nhau hiệp tâm cầu nguyện. Phép mầu đã thực sự xuất hiện khi linh mục nghĩa phụ vào phòng chăm sóc tích cực thăm thầy. Bằng tất cả tình yêu thương của mình, người cha đã thống thiết gọi tên nghĩa tử của mình. Chính sự chân thành sâu sắc ấy đã đánh thức nạn nhân. Phép màu như xảy ra, để rồi sau đó, thầy dần dần hồi phục một cách diệu kỳ. Đây phép mầu của tình thương và đức tin sống động. Chính Thiên Chúa đã gieo niềm tin vào tâm hồn chúng ta và củng cố niềm hy vọng nơi chúng ta, những ai tín thác vào Ngài.

Cha chủ tế nhắc nhớ chúng ta thêm rằng: Chính tình yêu thương chân thành có sức mạnh lay động sẽ tạo nên phép mầu. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy luôn đối xử với nhau bằng sự chân thành của con tim, ý hướng thiện lành và tình yêu chân thật sẽ dọn đường để chúng ta nhận ra phép màu phục sinh trong cuộc sống ngày thường.

Sự mầu nhiệm trong một đêm mầu nhiệm, câu chuyện xúc động của Cha chủ tế giúp ta một lần nữa, trọn niềm tin tưởng vào đấng Chúa Cha, trọn tin nơi Thiêng liêng hằng ngự, tin Ngài xuống thế gian và cứu độ con người khỏi sự dữ.

Sau Thánh lễ, chúng con đã có khoảng thời gian giao lưu trong tiệc ngọt thân mật với cha chủ tế, quý thầy và quý Soeurs.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, nhưng bài học đức tin từ câu chuyện của Cha chủ tế đêm Lễ vọng Phục sinh tại Tu Hội Nô tỳ Thiên Chúa là quý giá và nhiệm mầu.

Sau đêm Lễ vọng chúng con nhận được nhiều chia sẻ từ quý anh chị em trong đoàn:

“… Trong bầu không khí trang nghiêm và ấm áp, chúng con đã nhận được sự đón tiếp ân cần, chân tình từ quý Soeurs, đồng thời có cơ hội hiệp thông, tìm hiểu sâu sắc hơn về một mùa lễ trọng đại và đầy ý nghĩa của anh chị em tín hữu Kitô giáo. Đây không chỉ là dịp giao lưu tôn giáo mà còn là nhịp cầu nối kết yêu thương, giúp chúng ta thêm hiểu, thêm trân quý những giá trị tâm linh cao đẹp mà mỗi đức tin đều hướng đến.

… Các sơ ân cần chu đáo. [Tu Hội] trang nghiêm, ban nhạc hát Thánh ca hay, Cha nói chuyện về đêm phục sinh nhưng có gắn câu chuyện đời thực tế vào rất cảm động. … Ấn tượng hai chiếc tivi treo hai bên hướng dẫn rõ ràng từng “step by step” đến đoạn nào hát bài Thánh ca đó. Làm cho người tham gia lần đầu cũng dễ dàng nắm bắt

được buổi lễ đang diễn ra đến mức nào và bao lâu thì xong (trong cuốn kinh được phát có chi tiết buổi lễ).

… Cũng ấn tượng thêm sự ân cần là đêm Lễ vọng Phục sinh thường sẽ diễn ra buổi tiệc mặn long trọng nhưng nay có anh chị em Cao Đài tham gia nên quý Soeurs đa số chuẩn bị tiệc ngọt. Đâu đó thể hiện lòng mến khách, mong muốn giao lưu tôn giáo, kết liên tình huynh đệ.

… Đây là lần đầu con tham dự Lễ Phục sinh, chương trình lễ thật ấn tượng, rất hay. quý Cha, quý Thầy và quý Sơ thật gần gũi và thân thiện.

… Tuy mang tên tôn giáo khác nhau nhưng cách thực hiện nghi lễ tương tự nhau bởi sự mầu nhiệm, trang nghiêm và tình yêu thương đong đầy.

… Lễ vọng Phục sinh năm nay, chúng con được tham dự Thánh lễ với quý Soeurs [Tu Hội] Nô Tỳ Thiên Chúa, lòng chúng con dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. Buổi lễ không chỉ là lời tạ ơn của người con Thiên Chúa, mà còn là lời nhắn gửi đầy yêu thương đến những kiếp người còn đang miệt mài trong hành trình tìm về ánh sáng cứu độ. Tinh thần ấy – từ Chúa lan tỏa đến các con của Ngài – vẫn luôn bền bỉ rải đi muôn nơi, muôn hướng, qua từng khoảnh khắc của mỗi thế hệ, vừa ngọt ngào, vừa đớn đau, nhưng luôn thấm đẫm tình yêu thương. Trong giây phút linh thiêng ấy, khi đọc danh Ngài, chúng con như được cứu rỗi một lần nữa, được hồi sinh trong chính tâm hồn mình. Lễ vọng Phục sinh trở thành một nốt dừng quý giá giữa vòng quay của đất trời, để chúng con nhìn lại, để yêu thương nhiều hơn và khắc ghi sâu sắc đức hy sinh của Ngài, từ đó học cách sống dưới ánh sáng của Ngài và trở nên ánh sáng giữa đời. Con xin chân thành cảm ơn quý Soeurs Dòng Nô Tỳ Thiên Chúa đã tổ chức một buổi Lễ vọng Phục sinh thật ý nghĩa, để chúng con có cơ hội được tham dự, được lắng đọng và được tiếp thêm đức tin trên hành trình sống yêu thương và cứu độ.

… Cảm xúc đọng lại trong em sau khi tham dự Lễ vọng Chúa phục sinh là cảm động trước sự chân thành, nhiệt tình và khiêm tốn của quý Soeurs khi tiếp đón đoàn. Khi dự lễ em cảm nhận được tình yêu kính Chúa mà quý Cha và quý Soeur đã dâng lên Ngài trong không khí vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh. Nhờ chuyến đi này mà em hiểu được ý nghĩa của lễ Phục sinh (lễ mừng Chúa Giê-su Ki-tô sống lại từ cõi chết) vì sao lại là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất của anh em Công giáo. Hy vọng sắp tới lớp mình sẽ được tham dự nhiều lễ và buổi giao lưu với quý Soeurs như vậy nữa.

… Sau tất cả sự thiêng liêng, trang trọng, lòng hiếu khách, Lễ vọng Phục sinh rung cảm đến con 2 điều: Thứ nhất, Lễ Phục sinh – Chúa sống lại từ cõi chết. Chúng ta cũng chết theo Chúa nhưng chết đi con người đầy tội lỗi của mình mà phục sinh con người tu tập, thiện lành, phục vụ Giáo hội và nhơn sanh. Thứ hai, không còn biên giới ta – người, tôn giáo này – tôn giáo khác mà “Vượt trên tất cả đón rào ngăn che.

… Buổi lễ diễn ra trang trọng, sạch sẽ, nồng ấm, nhiệt thành. Đọng lại nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ, mong sẽ được giải đáp những suy nghĩ tâm tư còn đang mông lung vô định vào một ngày gần nhất trong tương lai không xa.

… Đêm Lễ vọng Chúa Phục sinh được tổ chức trang nghiêm, ấm cúng và vui vẻ. Khi vừa vào nhà nguyện, tệ đệ được quý Soeurs tiếp đón, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Điều ấn tượng nhất trong buổi Thánh lễ là Cha và quý Soeurs giảng, đọc các lời dạy của Thiên Chúa và hát Thánh ca rất hay và rất chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh, buổi giao lưu tại hội trường, quý Soeurs tiếp đón rất thân thiện và vui vẻ. Khi ra về còn được nhận quà nữa (trứng Phục sinh). Xin chân thành cảm ơn Cha, Thầy và quý Soeurs và xin chúc cả nhà 1 đêm mừng Thánh Lễ Chúa Phục sinh bình an trong ơn Chúa. Alleluia!”

Chúng con biết ơn vì được có mặt trong đêm Lễ vọng Chúa Phục sinh, biết ơn vì câu chuyện đức tin đầy xúc động từ bài giảng lễ của Cha, biết ơn vì được sống trong hồng ân Thiên Chúa và điều đó nhắc nhở chúng con rằng: Con người chúng ta có một điều duy nhất để ở cùng nhau, sống với nhau là TÌNH THƯƠNG YÊU.

Anh Chị Em Cao Đài