Mỗi tuần một thành ngữ: Khua môi múa mép

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-10 09:22:06  | RSS

Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Khua môi múa mép”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.

Có một người đàn ông rất khéo ăn nói. Anh thường khoe mình tài giỏi, có thể làm được mọi việc dễ dàng như trở bàn tay.

Một ngày kia, dân làng xây một cây cầu qua con suối. Anh dõng dạc nói lớn:

- Việc này cứ để tôi, tôi sẽ giúp mọi người!

Nhưng khi dân làng bắt tay vào làm, anh ta chỉ đứng chỉ trỏ, góp ý, còn đôi tay thì không làm gì cả.

Một cụ già nhìn anh và nói:

- Con à, cây cầu không vững vàng nhờ lời nói hay, mà nhờ những viên đá được xây bằng đôi tay chăm chỉ.

Nghe vậy, anh im lặng rồi tự nhủ: hóa ra lâu nay mình chỉ “khua môi múa mép”, mà chưa từng xây một viên đá nào.

Từ đó, anh ta nói ít hơn và làm nhiều hơn.

Cho nên, “khua môi múa mép” là thành ngữ chỉ những người giỏi nói mà không giỏi làm, nói nhiều mà làm ít, hứa hẹn nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

- Đừng chỉ “khua môi múa mép”, hãy để cuộc sống của mình lên tiếng.

- Cậu ấy giỏi “khua môi múa mép”, nhưng khi vào việc thì lại lúng túng.

Người xưa cũng có câu gần với ý nghĩa này:

“Nói như rồng leo, làm như mèo mửa

Dưới ánh sáng Tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo về lối sống này:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:
‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’
là được vào Nước Trời cả đâu,
nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.” (Mt 7, 21)

Thiên Chúa không đo lòng đạo đức bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm. Đôi môi có thể nói những lời hoa mỹ, nhưng hành động mới chứng minh sự chân thành của con tim. Thánh Giacôbê nhắc nhở:

“Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2, 17)

Thế nhưng,

Người “khua môi múa mép” nói về bác ái rất hay nhưng chẳng hề giúp đỡ ai; nói về tha thứ rất giỏi nhưng trong lòng vẫn chất chứa hận thù; nói về đức tin rất nhiều nhưng đời sống lại không phản chiếu Tin Mừng.

Ngược lại, có những người ít nói nhưng cuộc đời của họ như ngọn nến âm thầm cháy sáng. Họ không “khua môi múa mép”, nhưng việc làm của họ như một bài giảng sống động. Thánh Gioan viết:

“Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1 Ga 3, 18)

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
Nguồn: giaophanphucuong.org