Ngày 16 tháng 9: Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và Thánh Cyprianô, Giám mục, Tử đạo

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-15 15:43:29  | RSS

Thánh Cornêliô, vị Giáo hoàng nổi tiếng vì lòng bao dung và Thánh Cyprianô, vị Giám mục từng là nhà hùng biện trở lại đạo: cả hai là những chứng nhân cùng thời, can đảm bảo vệ sự thật và đức tin, dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Các ngài lần lượt tử đạo vào các năm 253 và 258.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 16 tháng 9

THÁNH CORNÊLIÔ, GIÁO HOÀNG, VÀ THÁNH CYPRIANÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Việc mừng kính chung hai vị thánh tử đạo này trong cùng một ngày đã có từ rất lâu đời, ngay trong cuốn sổ Tử đạo mang tên Thánh Giêrônimô cũng đã nhắc đến hai ngài cùng nhau. Ngày lễ được chọn đặc biệt gợi nhớ đến việc Thánh Cornêliô bị truất khỏi ngai tòa Thánh Phêrô, và việc Thánh Cyprianô chịu chết do bị chém đầu.

Thánh Cornêliô, vị Giáo hoàng của lòng bao dung đón nhận

Tại Rôma, năm 251, sau một thời gian Tòa thánh bị bỏ trống vì cuộc bách hại của hoàng đế Decius, Thánh Cornêliô được bầu làm Giáo hoàng. Ngài là người Rôma, có lẽ xuất thân từ dòng dõi quý tộc, và được mọi người đều nhìn nhận là một người có đức tin, công chính và hiền hòa. Tuy nhiên, việc bầu chọn ngài lại không được kẻ theo lạc giáo là Novatianô chấp nhận. Ông ta tự cho mình được tấn phong làm ngụy giáo hoàng và gây ra một cuộc ly giáo ngay trong lòng Giáo hội tại thành Rôma. Thánh Cornêliô, người nhận được sự ủng hộ từ xa của Giám mục Cyprianô, bị cáo buộc là quá dễ dãi đối với những người 'lapsi' – tức những kẻ bội giáo nay muốn trở về với Giáo hội mà không qua việc đền tội và sám hối cần thiết, nhưng chỉ đơn giản trình ra một chứng thư hòa giải xin được từ một vị giải tội thuộc phe ly khai. Như thể thế vẫn chưa đủ, một trận dịch hạch lại bùng phát tại Rôma, cùng với cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời hoàng đế Gallus. Đức Giáo hoàng Cornêliô bị lưu đày đến Civitavecchia và ngài đã qua đời tại đây, nhưng thi hài ngài được đưa về an táng tại Rôma, trong hang toại đạo thánh Callistô.

Thánh Cyprianô, vị Giám mục trở lại đạo

Thánh Cyprianô sinh tại Carthage năm 210, ngài là một nhà hùng biện và luật sư tài giỏi. Một ngày kia, ngài gặp được Lời của Chúa Giêsu và trở lại với Kitô giáo. Khi ấy vào khoảng năm 246. Nhờ danh tiếng của ngài thuộc giới trí thức, ngài nhanh chóng được truyền chức linh mục rồi được tấn phong làm Giám mục ở chính thành phố của ngài. Tại Carthage, hoàn cảnh của các Kitô hữu cũng không dễ dàng: những cuộc bách hại, trước tiên do hoàng đế Decius, rồi Gallus, Valêrianô và Gallienô khởi xướng liên tiếp hoành hành, khiến nhiều tín hữu thay vì chịu chết, đã chọn quay trở lại với việc thờ các thần ngoại giáo. Tuy nhiên, sau đó một số người trong họ đã ăn năn hối cải, nhưng thái độ đón nhận và cảm thông mà Giám mục Cyprianô dành cho họ lại bị những người theo phái khắt khe nhìn với ánh mắt không thiện cảm. Bản thân Thánh Cyprianô cũng bị cuốn vào cuộc tranh luận về những người 'lapsi', ngài đã phải đấu tranh chống lại linh mục Novatus, người ủng hộ ngụy giáo hoàng Novatianô tại địa phương và chống lại phó tế Felicissimô, người đã bầu Fortunatus làm vị giám mục đối lập. Năm 252, Thánh Cyprianô triệu tập được một Công đồng tại Carthage và kết án những kẻ ấy; tại Rôma, Đức Giáo hoàng Cornêliô đã xác nhận án vạ tuyệt thông ấy. Trong cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Valêrianô, Thánh Cyprianô đã bí mật trở về Carthage để làm chứng cho đức tin bằng cái chết tử đạo của mình.

Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/f
Nguồn: hdgmvietnam.com