Tuyên phong Chân phước Đức cha Fulton Sheen/V - Peoria: ĐHY Tagle tại quê hương của vị Chân phước tương lai
Trong sự tĩnh lặng của Nhà thờ Chánh tòa Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, ngôi thánh đường theo phong cách Gothic phục hưng vươn cao trên những con phố của Peoria, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle cử hành thánh lễ sáng ngày 22 tháng 9, bên cạnh phần mộ của Đấng đáng kính Tổng Giám mục Fulton J. Sheen.
Chính tại nhà thờ chánh tòa này, Đức cố Tổng Giám mục Sheen đã được thụ phong linh mục năm 1919, và cũng tại đây, hài cốt của ngài được an nghỉ từ năm 2019. Hai ngày trước lễ phong chân phước tại St. Louis, nơi đây đã trở thành vừa là một đền thờ tưởng niệm, vừa là một lời hiệu triệu hướng đến sứ mạng truyền giáo.
Đức Hồng y Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng (Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới), đã đến với tư cách là đại diện của Đức Giáo hoàng, sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước ngày 24 tháng 9.
Trước cộng đoàn tín hữu Peoria, ngài kết nối biến cố sắp tới không chỉ với sự tôn vinh dành cho một người con của thành phố, mà còn với một trách nhiệm cụ thể cho Giáo hội địa phương.
“Chúng ta ngợi khen và tạ ơn Chúa, Đấng đã quy tụ chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một cộng đoàn, một gia đình đức tin,” ngài nói khi bắt đầu bài giảng. Ngài mô tả nhà thờ chánh tòa này trở nên “đẹp hơn nhờ sự hiện diện của Đức Fulton Sheen, người sắp được tuyên phong chân phước”, đồng thời nhắc nhở rằng một ân sủng như thế cũng kèm theo một mệnh lệnh.
Đức Hồng y Tagle nói, “Đây là một ân sủng dành cho tất cả chúng ta ở đây, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Từ nay, khi người ta biết anh chị em đến từ Peoria, họ sẽ nói: ‘Ồ, anh chị em có tinh thần truyền giáo như Đức cha Fulton Sheen không? Anh chị em có bén rễ sâu trong Lời Chúa như Chân phước Fulton Sheen không?’”
Giọng của Đức Hồng y vừa ấm áp và đôi lúc dí dỏm, nhưng lời kêu gọi của ngài rất rõ ràng: xét theo ý nghĩa sâu xa của nó, việc phong chân phước không phải là một sự vinh danh dành riêng cho địa phương, mà là một lời mời gọi hoán cải và loan báo Tin mừng. Ngài nhấn mạnh: “Vì mọi ân sủng đều đến với chúng ta từ Thiên Chúa, nên luôn đi kèm với một trách nhiệm tương ứng.”
Suy niệm về đoạn Tin mừng trong đó người ta báo cho Chúa Giêsu biết rằng thân mẫu và các anh em Người đang đứng bên ngoài tìm Người, Đức Hồng y Tagle đặt câu hỏi trung tâm của bài giảng trước cộng đoàn: gia đình của Đức Kitô là gì? Ngài nói, Chúa Giêsu không bác bỏ gia đình tự nhiên hay theo huyết thống. Đức Hồng y giải thích: “Người không coi thường, Người không phủ nhận gia đình theo huyết thống. Nhưng Người mở rộng cách hiểu về gia đình. ‘Ai là mẹ tôi, ai là anh chị em tôi? Những ai lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Họ chính là mẹ tôi, là anh chị em tôi’”, ngài trích dẫn Tin mừng.
“Gia đình tổng hợp” này không dựa trên nguồn gốc tổ tiên, nơi sinh hay uy thế địa phương, nhưng dựa trên việc lắng nghe và đem Lời Thiên Chúa ra thực hành. Đức Hồng y Tagle dí dỏm hỏi các tín hữu: “Vì thế, sau lễ phong chân phước, xin anh chị em đừng nói với những người đến từ Chicago rằng: ‘Chicago có sản sinh ra một vị chân phước nào chưa?’ ‘Ồ không, chúng tôi đến từ Peoria. Chúng tôi thuộc về gia đình được Chúa ưu ái. Ôi, Chicago tội nghiệp.’” Rồi ngài nói thêm: “Không ai phủ nhận sự thật rằng vị tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, vị chân phước, đã ở đây, đã là một linh mục tại đây. Nhưng rồi, trong khi chúng ta khẳng định dòng dõi tự nhiên đó, thì trước mắt Chúa, còn có một điều khác mà Người tìm kiếm.”
Sau đó, Đức Hồng y hướng sự chú ý đến Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Ngài nói, những lời của Chúa Giêsu không hề làm giảm giá trị của Mẹ, trái lại cho thấy chiều sâu ơn gọi của Mẹ. Đức Maria không chỉ là mẹ Chúa Giêsu về mặt huyết thống: Mẹ là mẹ bởi vì trước hết Mẹ là một môn đệ, bởi vì Mẹ đã lắng nghe lời Thiên Chúa và sẵn sàng vâng nghe lời ấy. Đức Hồng y Tagle nói: “Mẹ Người thực sự là một môn đệ, một người mẹ - môn đệ. Bởi vì Mẹ là môn đệ, nên Mẹ là mẹ. Và Mẹ thực sự là mẹ bởi vì Mẹ đã sống tư cách môn đệ của mình cách chân thực và trọn vẹn.”
Nơi con người Đức Fulton Sheen, người được toàn thế giới biết đến như một nhà tiên phong trong lĩnh vực truyền thông Công giáo, lời mời gọi này mang một sức mạnh truyền giáo đặc biệt. Đức Hồng y nhắc đến Đức cha Sheen không chỉ vì nguồn gốc Peoria hay là bậc thầy về truyền thông của ngài, nhưng còn vì một đời sống linh mục được đặt nền tảng trên Lời Chúa và hướng đến sứ mạng.
Lời nguyện tín hữu cuối thánh lễ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo được sai đi “để loan báo Tin mừng đến tận cùng trái đất”, và cầu cho tất cả những người giảng dạy hoặc rao giảng bằng “mọi phương tiện truyền thông”, để ơn cứu độ được loan báo “với sự toàn vẹn và can đảm”.
Đức Hồng y Tagle kết luận bằng việc trở lại với ơn gọi của Peoria. Ngài nói: “Khi đó, Peoria trở thành một phần của gia đình rộng lớn hơn, gia đình rộng lớn của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu sẽ hài lòng.” Ngài nói thêm rằng thành phố được nhìn nhận không chỉ là nơi sinh của Đức cha Fulton Sheen, mà còn là một cộng đoàn gồm những thành viên biết lắng nghe lời Thiên Chúa và đem Lời ra thực hành.
Chiều tối, cũng tại nhà thờ chánh tòa này, tuần cửu nhật tiếp tục với một giờ chầu dành cho sứ mạng truyền giáo. Giờ chầu do Linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ, OFM Conv., Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, chủ sự, và ngài đã hướng dẫn cộng đoàn tín hữu cầu nguyện.
Khi bắt đầu giờ cầu nguyện và suy niệm về sứ mạng truyền giáo, Cha Anh Nhuệ nhấn mạnh rằng Đức Fulton Sheen “không chỉ là một nhà giảng thuyết vĩ đại, một nhà truyền thông, hay một người của truyền thông.
Ngài là một con người được ngọn lửa truyền giáo thiêu đốt, một người khơi dậy tinh thần truyền giáo, một nhà đào tạo các nhà truyền giáo, một người nhiệt thành cổ võ và hỗ trợ các sứ vụ truyền giáo.” Cha nói thêm, niềm say mê truyền giáo của ngài “không kết thúc với cuộc đời trần thế. Di sản truyền giáo của ngài vẫn tiếp tục sinh hoa trái hôm nay. Tiếng nói của ngài vẫn tiếp tục loan báo Tin mừng.”
“Các tác phẩm và những bản ghi âm của ngài vẫn tiếp tục đào tạo. Chứng tá của ngài vẫn tiếp tục đánh thức những tâm hồn truyền giáo.”
Như thế, vị Linh mục Dòng Phanxicô người Việt Nam và là Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo đã hướng dẫn cộng đoàn tín hữu cầu nguyện khi Peoria bước vào 48 giờ cuối cùng trước khi Giáo hội tuyên phong Đức Fulton J. Sheen là “Chân phước.”
Tác giả: Marie-Lucile Kubacki (fides.org)
Chuyển ngữ: Tri Khoan
Nguồn: hdgmvietnam.com