Trại họp mặt Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 817 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Cuối 10/2013 vừa qua, một nhóm đông các bạn trẻ Công giáo Việt Nam sống tại Thái Lan đã tham dự một cuộc hành hương đức tin dưới hình thức trại họp mặt, nhằm canh tân tình bạn với Chúa Kitô.


Cha Antôn Lê Đức, tuyên uý cộng đồng người Việt, cho biết: “Mục đích của trại họp mặt này là tạo cơ hội nâng đỡ đức tin của họ, đang khi họ phải rời bỏ môi trường sống đạo quen thuộc ở đất nước Việt Nam của mình. Đây là cơ hội cho giới trẻ Việt Nam tại Thái Lan quy tụ để nâng đỡ nhau đồng thời chia sẻ niềm tin và kinh nghiệm sống”.


Trại được tổ chức hằng năm và đây là lần thứ ba, với chủ đề “Cùng đi với Chúa Kitô”. Trại họp mặt lần này diễn ra trong hai ngày 25-26/20/2013 tại giáo xứ Tổng lãnh thiên thần Micae, thuộc thị trấn Nong Bua Lamphu, ở đông bắc Thái Lan, cáchnhà thờ chính toà thành phố Udon Thani gần 50 kilômet về phía tây nam. Trại thu hút hơn 100 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc hay học tập tại Thái Lan.


Tại Việt Nam người Công giáo chiếm khoảng tám phần trăm dân số, còn tại Thái Lan người Công giáo chưa đến một phần trăm dân số.


Trong khi sống và làm việc xa nhà, giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan thường thiếu cơ hội chia sẻ và xây dựng các mốitương quan; do điều kiện làm việc và rào cản ngôn ngữ, họ gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận các bí tích tại nhiều khu vực của Thái Lan bên ngoài các thành phố lớn.


Cha Lê Đức nói: “Gặp nhau qua các kỳ trại này, họ chia sẻ niềm vui cũng như những đấu tranh, đồng thời củng cố đức tin Kitô giáo của mình”.


Chương trình sinh hoạt ở trại bao gồm: suy niệm, chứng từ đức tin, hội thảo, video, trò chơi và âm nhạc.


Anh Ngô Hồng Quân, một trại viên, nói rằng “qua chủ đề ‘Cùng đi với Chúa Kitô’, chúng tôi được nâng đỡ, củng cố và thửthách trong đức tin. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng tình đoàn kết với nhau và với Chúa Kitô, Đấng luôn đồng hành với chúng tôi”.


Anh Nguyễn Văn Thắng -trong ban tổ chức-, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc được tham gia tổ chức sự kiện này, gặp nhiều bạn mới mà trước đây tôi chưa hề biết. Cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn thấy niềm vui hiện trên khuôn mặt mọi người và không cònkhoảng cách giữa người này với người khác, khi chúng tôi quy tụ trong tình yêu Chúa Kitô”.


Một trại viên khác, chị Phan Thủy Tiên, nói: “Tôi nhận ra rằng cũng như những người đã tham dự các trại này trước đây, bây giờ tôi có trách nhiệm thể hiện lòng hăng say và cố gắng làm lan toả ngọn lửa nhiệt tình đến những người khác. Tôi muốn tất cả chúng ta hăng say làm chứng cho Chúa Kitô, dù có cảm thấy mệt mỏi ra sao khi làm việc cũng như khi học tập”.


Và cha Lê Đức kết luận: “Thật hết sức xứng đáng khi nhìn thấy những người trẻ đến đây và rời trại với tinh thần được đổi mới và gắn bó với Chúa Kitô như thế nào”.


Theo CNA/EWTN News (6.11.2013)

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org