Bản nhạc cuộc đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3106 | Cật nhập lần cuối: 1/13/2019 12:13:45 PM | RSS

Đời cho con những chấm đen rời rạc,

Chúa đặt vào trong khuông nhạc cuộc đời.

Những chấm ấy vốn tách rời vô nghĩa.

Giờ kết vào hòa nhịp điệu du dương.

*

Con lạc lối giữa trần gian mơ ảo,

Phận lữ hành vô định giữa trần ai.

Chúa là khóa son đầu khuông nhạc,

Con định hình trong muôn vạn gian nan.

*

Bản nhạc nào viết nên cuộc đời con?

Có đủ cả thăng trầm giáng lặng

Có những lúc trầm mình trong thanh vắng,

Lúc hòa mình như muối giữa trần ai.

*

Con chỉ là một bản nhạc mà thôi,

Thật vô nghĩa nếu tách rời giai điệu.

Dù không thấy nhưng người ta sẽ hiểu,

Nốt nhạc thành hình nhờ giai điệu mà thôi.

Hương Kinh Đêm

Nguồn: dongten.net