Tin mới

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Radio Vatican (30.04.2026)

Radio Vatican (30.04.2026)

https://www.youtube.com/watch?v=JnLBS4z6f8A&t=1230s

Thật phúc cho anh em: SN TM thứ Năm tuần IV PS A (30.04.2026)

Thật phúc cho anh em: SN TM thứ Năm tuần IV PS A (30.04.2026)

'...Thật, Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

ĐGH: Công giáo và Anh giáo phải vượt qua chia rẽ để loan báo Tin Mừng

ĐGH: Công giáo và Anh giáo phải vượt qua chia rẽ để loan báo Tin Mừng

Ngày 27.04.2026, tiếp nữ Tổng Giám mục Sarah Mullally của Tổng Giáo phận Anh giáo Canterbury, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và hiệp nhất Kitô giáo.

Đối thoại để gặp gỡ và yêu thương - ĐGM Giuse Châu Ngọc Tri

Đối thoại để gặp gỡ và yêu thương - ĐGM Giuse Châu Ngọc Tri

https://www.youtube.com/watch?v=4ffGcjCV-Ac&t=745s

Không tự mình nói: SN TM thứ Tư tuần IV PS A (29.04.2026)

Không tự mình nói: SN TM thứ Tư tuần IV PS A (29.04.2026)

Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì.

Tôi và Cha Tôi là một: SN TM thứ Ba tuần IV PS A (28.04.2026)

Tôi và Cha Tôi là một: SN TM thứ Ba tuần IV PS A (28.04.2026)

Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một.

Tôi là cửa cho chiên: SN TM thứ Hai tuần IV PS A (27.04.2026)

Tôi là cửa cho chiên: SN TM thứ Hai tuần IV PS A (27.04.2026)

Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên.'

Được sống dồi dào: SN TM Chúa nhật IV PS A (26.04.2026)

Được sống dồi dào: SN TM Chúa nhật IV PS A (26.04.2026)

Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? - SN TM thứ Bảy tuần III PS A (25.04.2026)

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? - SN TM thứ Bảy tuần III PS A (25.04.2026)

Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”

Nhờ Tôi mà được sống: SN TM thứ Sáu tuần III PS A (24.04.2026)

Nhờ Tôi mà được sống: SN TM thứ Sáu tuần III PS A (24.04.2026)

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.

Chúa Cha lôi kéo: SN TM thứ Năm tuần III PS A (23.04.2026)

Chúa Cha lôi kéo: SN TM thứ Năm tuần III PS A (23.04.2026)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Ad Limina HĐGMVN (21.04.2026)

Ad Limina HĐGMVN (21.04.2026)

https://www.youtube.com/watch?v=xDYBva7gvT0&t=1s

Ad Limina HĐGMVN (20.04.2026)

Ad Limina HĐGMVN (20.04.2026)

https://www.youtube.com/watch?v=CQ4KXEinNg0&t=2s

Đến với tôi, tin vào tôi: SN TM thứ Tư tuần III PS A (22.04.2026)

Đến với tôi, tin vào tôi: SN TM thứ Tư tuần III PS A (22.04.2026)

“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ.'

Bánh ban sự sống cho thế giới: SN TM thứ Ba tuần III PS A (21.04.2026)

Bánh ban sự sống cho thế giới: SN TM thứ Ba tuần III PS A (21.04.2026)

Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”

Lương thực trường tồn: SN TM thứ Hai tuần III PS A (20.04.2026)

Lương thực trường tồn: SN TM thứ Hai tuần III PS A (20.04.2026)

Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi.

Mời ông ở lại với chúng tôi: SN TM CN III PS A (19.04.2026)

Mời ông ở lại với chúng tôi: SN TM CN III PS A (19.04.2026)

Hai môn đệ nài ép Người rằng: 'Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn'. Người liền vào với các ông. (Lc 24,13-35)

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala

Chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động Japoma ở thành phố Douala vào trưa ngày 17.04.2026, , dựa trên dụ ngôn Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để phân phát cho dân chúng đang đói mệt, Đức Giáo hoàng khẳng đinh rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra trong sự chia sẻ. 'Nếu bánh được chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng sẽ có bánh'. Bàn tiệc Thánh Thể là dấu hiệu của tình yêu thương của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có.

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ tại sân bay Bamenda

Trong bài giảng Thánh lễ tại sân bay Bamenda vào chiều ngày 16.04.2026, đề cập đến những khó khăn nội tại, thường bị nuôi dưỡng bởi hận thù và bạo lực, cũng như sự khai thác và bóc lột của nước ngoài khiến cho hy vọng về hòa bình và hòa giải ở Camerun bị hao mòn, Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng cam chịu và mất hy vọng, cần hiệp nhất ngay bây giờ. Ngài mời gọi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng theo con người và lối suy nghĩ trần thế.

[Tong du Camerun] DGH Leo tham du buoi gap go vi hoa binh tai Bamenda

[Tong du Camerun] DGH Leo tham du buoi gap go vi hoa binh tai Bamenda

Sáng thứ Năm ngày 16.04.2026, trong chuyến tông du đến châu Phi, Đức Giáo hoàng đã thực hiện một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của hành trình tại Camerun, khi đến thăm thành phố Bamenda, thuộc vùng Tây Bắc, nơi đang chịu nhiều hệ lụy nặng nề của cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm qua.

Bầu khí Giáo hội Camerun trong những ngày chào đón ĐGH Lêô XIV viếng thăm

Bầu khí Giáo hội Camerun trong những ngày chào đón ĐGH Lêô XIV viếng thăm

Hành trình từ ngày 15 đến 18/04/2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Camerun là một sự kiện mang tính lịch sử và ngôn sứ sâu sắc. Diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực hàn gắn những vết thương từ cuộc nội chiến vốn thường bị cộng đồng quốc tế lãng quên, sự hiện diện của ngài giữa một trong những Giáo hội năng động nhất thế giới được kỳ vọng sẽ thắp lên thông điệp mạnh mẽ về sự hòa giải dân tộc và là niềm hy vọng chữa lành lớn lao mà toàn thể người dân Camerun đang khao khát chờ đón.

Chính Thầy đây!: SN TM thứ Bảy tuần II PS A (18.04.2026)

Chính Thầy đây!: SN TM thứ Bảy tuần II PS A (18.04.2026)

Giáo Hội hôm nay cũng có kinh nghiệm như nhóm môn đệ ngày xưa, vất vả một mình chống chọi với sóng gió, khi không có Thầy ở bên. Nhưng khi Chúa đến, chúng ta lại hoảng sợ, không nhận ra Ngài. Thật ra Chúa chẳng bỏ chúng ta, dù có lúc Ngài để chúng ta một mình. Phải tập quen dần với những cách xuất hiện mới mẻ của Chúa để nhận ra Ngài vẫn có mặt trong thế giới hôm nay.

Cuộc viếng thăm

Cuộc viếng thăm 'ad limina' của các Giám mục

'Ad limina' là cách nói ngắn của 'ad limina Apostolorum”. Thuật ngữ Latinh này có nghĩa là “đến ngưỡng cửa các Tông đồ (4 Đền thờ: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô Ngoại thành, Thánh Gioan ở khu vực Laterano và Đức Bà Cả)”, chỉ các chuyến thăm chính thức của các giám mục từ khắp thế giới về Roma viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - các mục tử và trụ cột của Giáo hội Roma -, yết kiến Đức Giáo hoàng và gặp gỡ các cơ quan Giáo triều Roma.

Một nữ tu dùng tâm lý học và Tin Mừng giúp giới trẻ vượt qua khủng hoảng

Một nữ tu dùng tâm lý học và Tin Mừng giúp giới trẻ vượt qua khủng hoảng

Trong bối cảnh kỹ trị và số hóa hiện nay, tình trạng bất ổn tâm lý và sự cô lập nơi sinh viên đang gia tăng. Bằng cách hài hòa việc lắng nghe tâm lý với kinh nghiệm tôn giáo, một nữ tu đã đồng hành với hành trình chữa lành của giới trẻ.

Bừng sáng Emmaus

Bừng sáng Emmaus

Khi chiêm ngắm câu chuyện Emmaus, chúng ta không chỉ nhìn lại một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng còn khám phá một hành trình đức tin đang tiếp diễn nơi chính cuộc đời mình.

Ngày 16 tháng 04: Thánh Bernadette Soubirous, trinh nữ

Ngày 16 tháng 04: Thánh Bernadette Soubirous, trinh nữ

Thánh Bernadette là bổn mạng của các phụ nữ nông dân và những người chăn chiên.

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng thăm cô nhi viện Ngul Zamba

[Tông du Camerun] Đức Giáo hoàng thăm cô nhi viện Ngul Zamba

Lúc 17 giờ 45, sau khi gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội và ngoại giao đoàn của Camerun, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến thăm cô nhi viện Ngul Zamba tại Yaoundé, một cơ sở bác ái hoạt động hoàn toàn nhờ các khoản đóng góp. Nơi đây đang chăm sóc các trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tháng đến 20 tuổi, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt là nhu cầu lương thực và các nhu yếu phẩm hằng ngày.

[Tông du Camerun] ĐGH Lêô XIV gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn

[Tông du Camerun] ĐGH Lêô XIV gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn

Chiều ngày 15.04.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chính thức khởi đầu chuyến tông du tại Camerun. Trong cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ngài mời gọi xây dựng một nền hòa bình “giải giới” dựa trên sức mạnh của đối thoại và sự thấu cảm. Qua đó, Đức Giáo hoàng kêu gọi chữa lành những tổn thương do xung đột, đồng thời khích lệ các thành phần xã hội cùng dấn thân kiến tạo một tương lai công bằng và huynh đệ hơn.

Sứ điệp ĐGH Lêô XIV gửi phiên họp toàn thể của Hàn Lâm viện Giáo hoàng về khoa học xã hội ngày 14.04.2026

Sứ điệp ĐGH Lêô XIV gửi phiên họp toàn thể của Hàn Lâm viện Giáo hoàng về khoa học xã hội ngày 14.04.2026

Sau đây là Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến các tham dự viên của Phiên họp Toàn thể của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội (diễn ra tại Casina Pio IV từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 2026):